Người đàn ông trải qua phẫu thuật để trở thành... búp bê sống.
1. Katella Dash, 38 tuổi, từ Minneapolis, Mỹ, đã chi 99.000 đô la (khoảng 2,09 tỷ đồng) cho phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống búp bê. Sinh ra là nam giới, cô đã phẫu thuật chuyển giới ở Thái Lan khi 23 tuổi và đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ khác, bao gồm nâng ngực và tiêm filler. Katella dành 3 giờ mỗi ngày để trang điểm và thường xuyên đến spa để chăm sóc sắc đẹp.
2. Sonia Perez Llanzon, 39 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện Lucio Molas ở Santa Rosa, Argentina, sau khi tiêm kem dưỡng Vaseline vào ngực để tăng kích cỡ vòng 1. Cô đã phải chịu đựng chứng đông máu ở ngực trong khoảng 1 tháng trước khi nhập viện với tình trạng tổn thương nghiêm trọng.
Một người phụ nữ nghiện làm đẹp tên Sonia đã mất mạng sau khi bơm Vaseline vào ngực để tăng kích thước vòng 1. Vaseline, một sản phẩm dưỡng da, có thể gây tổn thương nghiêm trọng trong cơ thể. Một người bạn cho biết Sonia từng bị bỏng cấp độ 3 do tắm nắng.
Cô Sydney Smith, 28 tuổi, đến từ California, Mỹ, đã kéo dài cổ mình đến 28cm bằng cách đeo 11 chiếc vòng đồng từ năm 2011, theo phong tục của bộ tộc Kayan ở Myanmar. Mặc dù gặp nhiều phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày, Sydney vẫn dự định đeo thêm chiếc vòng cổ thứ 12.
Sydney mơ ước trở thành người mẫu đặc biệt, nhưng cô lo ngại rằng chiếc cổ dài có thể gây rắc rối cho sức khỏe. Phụ nữ ở bộ tộc Kayan, Myanmar có truyền thống kéo dài cổ từ nhỏ.







Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ong-phau-thuat-thanh-bup-be-song-201403220918259.chn